Chia sẻ

Tre Làng

Hai mặt của một con người

Khoai@

Báo mới đăng “Thanh niên 2k5 mới tháng trước được tuyên dương bắt trộm, tháng này đã trở thành... ăn cướp”. Có lẽ đây là ví dụ điển hình cho tính hai mặt của một con người.

Con người là một thực thể phức tạp, luôn tồn tại hai mặt đối lập: thiện và ác, tốt và xấu, sáng và tối. Hai mặt này có thể tồn tại song song trong cùng một con người, tùy thuộc vào hoàn cảnh và môi trường sống. Vì vậy, khó có thể có kết luận chính xác về bản chất của một con người trong một khoảng thời gian ngắn, nếu không có những sự kiện để kiểm tra, thử thách.

Trong trường hợp của Phạm Hoàng Nhã, một thanh niên sinh năm 2005 ở Bạc Liêu, mới tháng trước được tuyên dương bắt trộm, tháng này lại bị bắt về tội cướp tài sản, cho thấy sự đối lập rõ rệt trong tính cách của anh ta.

Mặt thiện của Nhã thể hiện qua việc tham gia bắt trộm, góp phần bảo vệ tài sản của người dân. Vào thười điểm đó, báo chí và người dân đều thấy được tinh thần dũng cảm của Nhã.

Tuy nhiên, mặt ác của Nhã cũng bộc lộ rõ trong vụ cướp tài sản. Hành vi cướp tài sản là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của người khác. Hành vi này thể hiện sự ích kỷ, tham lam, sẵn sàng làm tổn hại đến người khác để đạt được mục đích của con người này.

Việc Nhã có thể thay đổi từ một người tốt thành một kẻ xấu trong thời gian ngắn cho thấy sự tác động của hoàn cảnh và môi trường sống. Có thể Nhã đã bị dụ dỗ, lôi kéo bởi những kẻ xấu, hoặc cũng có thể là do bản thân anh ta đã bị tha hóa bởi những cám dỗ của cuộc sống...

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là vụ việc đáng buồn và đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, khi mà ranh giới giữa cái xấu và cái tốt, giữa cái ác và cái thiện chỉ trong gang tấc.

Thật tiếc, làm cả ngàn việc tốt nhưng chỉ một lần làm việc xấu thì hình ảnh tốt đẹp của con người ấy đã vĩnh viễn mất đi.

6 nhận xét:

  1. Con người nói đúng ra ai cũng rất dễ dàng bị môi trường sống xung quanh chi phối, thiện hay ác nếu không vững dạ thì khó mà cưỡng lại được lắm. Thế mới thấy tầm quan trọng của việc giáo dục, bao gồm cả được giáo dục và tự giáo dục chính bản thân mình. Để đến lúc phải lựa chọn giữa cái ác và cái xấu, mình biết đâu là lẽ phải.

    Trả lờiXóa
  2. Trong con người thì thiện ác luôn tồn tại song song, có lúc cái thiện lên ngôi nhưng cũng có lúc cái ác chiếm vị trí chủ đạo, việc một người thiện hay ác trong một thời điểm phần lớn là do suy nghĩ, hoàn cảnh tác động vào. Dù vậy đã làm sai thì phải chịu trách nghiệm trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  3. Trên thực tế hai mặt của một con người tồn tại trong xã hội rất nhiều, nhưng tên tội phạm bị kết án trước đó có thể là một người công dân tốt ở địa phương, có thể là một thành viên tốt trong gia đình, thế nên công tác phòng ngừa tội phạm cần được diễn ra thường xuyên, nhân rộng, không chủ quan là vì thế

    Trả lờiXóa
  4. mới có 18 tuổi, chập chững bước vào đời mà đã nhận được sự tuyên dương khen thưởng của chính quyền và người dân trong việc bắt cướp, thì phải lấy tinh thần đó mà phát huy chứ, sao lại sa đoạ ngay thế được nhỉ, giáo dục một con người có phải là dễ dàng gì, vậy mà nhân cách thì lại thay đổi trong phút chốc như vậy

    Trả lờiXóa
  5. đây gọi là đạo đức giả, làm điều tốt thì không phải dễ, mà làm điều xấu thì nhanh lắm, chắc chắn đối tượng này đã có nền tảng tư tưởng trộm cắp từ lâu rồi, chứ không phải ngày một ngày hai mà thay đổi nhanh như thế được, phải xử lí ngay chứ, có biểu hiện là phải ngăn chặn kịp thời

    Trả lờiXóa
  6. Có khi làm người tốt chỉ là vào thế nên hành động thế chứ trộm cướp mới là bản chất của tên này, nếu là người dân thì chắc chắn không cảnh giác với người từng có công như này, nhưng qua công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an thì đối tượng đã sớm bị phát giác để chịu sự xử lý của pháp luật

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog