Chia sẻ

Tre Làng

Chu Ngọc Quang Vinh và câu chuyện vô ơn: Quả thối sẽ tự rụng

Lâm Trực@

Hà Nội, 3/9/2024 - Abraham Lincoln, Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, một trong những vị lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ, đã từng nói: “Tôi đã trải qua nhiều năm, và tôi đã học được rằng khi lòng biết ơn trở thành nền tảng cho sự trung thành, đó là một trong những phẩm chất cao quý nhất mà con người có thể có.” Lòng biết ơn không chỉ là biểu hiện của sự tôn trọng đối với những gì ta đã nhận được, mà còn là nền tảng cho sự trung thành và trách nhiệm đối với cộng đồng và quốc gia. Tuy nhiên, điều này dường như đã bị lãng quên trong trường hợp của Chu Ngọc Quang Vinh, một cựu thí sinh từng tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia, người đã tự biến mình thành biểu tượng của sự vô ơn và xấc láo.

Sinh ra và lớn lên trong một đất nước giàu truyền thống, Vinh đã được hưởng những điều kiện giáo dục và phát triển mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, thay vì trân trọng và biết ơn quê hương đã nuôi dưỡng mình, cậu lại chọn cách quay lưng, phủ nhận mọi công lao và lên án đất nước bằng những lời lẽ cay nghiệt trên mạng xã hội. Trong những dòng trạng thái gây sốc, Chu Ngọc Quang Vinh đã bày tỏ sự khao khát sống ở nước ngoài và chỉ trích hệ thống giáo dục trong nước là "lừa gạt dân." Phát ngôn này không chỉ đơn thuần là sự vô ơn, mà còn là một sự phản bội trắng trợn đối với quê hương và những người đã từng đặt niềm tin vào cậu.

Nam sinh này viết: “Cuối cấp 2 là tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây cao trào nhất. Dần dần, tôi phát hiện những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật, chỉ biết lừa gạt dân nên tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài”. Những lời nói này đã nhanh chóng lan truyền và gây chấn động dư luận, khiến nhiều người cảm thấy bị phản bội và thất vọng.

Khi đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, thay vi thành khẩn nhận lỗi, Chu Ngọc Quang Vinh đã viết lời xin lỗi hời hợt qua mạng xã hội. Tuy nhiên, lời xin lỗi thiếu chân thành của anh ta không hề xoa dịu được cơn giận dữ của công chúng. Thay vì nhìn nhận sai lầm và sửa đổi, Vinh lại tiếp tục thể hiện sự xấc láo và thiếu trách nhiệm của mình. Hành động này không chỉ chứng tỏ sự vô ơn mà còn làm rõ hơn bản chất phản trắc của anh ta - một người sẵn sàng quay lưng lại với đất nước, chỉ để theo đuổi những giá trị cá nhân mơ hồ.

Sự việc này khiến người ta liên tưởng đến câu nói "quả thối sẽ tự rụng". Một khi đã bị thối rữa từ bên trong, dù vẻ ngoài có thể còn nguyên vẹn, thì quả đó cũng không thể tồn tại lâu dài. Cũng như vậy, dù có thông minh hay tài năng đến mấy, nếu phản bội lại dân tộc, phản bội lại đất nước, và vô ơn với cha ông, thì người đó cũng sớm muộn sẽ bị xã hội loại bỏ, giống như một quả thối không thể tồn tại trên cây. Những người như vậy, dù có đạt được thành công ban đầu, nhưng với tư tưởng sai lệch và phẩm chất cặn bã, thì cuối cùng cũng sẽ tự rơi rụng, mất đi lòng tin và sự ủng hộ từ xã hội. 

Từ ngàn đời nay, dù ở bất cứ đâu, lòng biết ơn, sự trung thành và sự kính trọng đối với quê hương là những phẩm chất cần thiết để một cá nhân trở nên có ích và đồng thời cũng là những nguyên tắc đạo đức để tồn tại trong một xã hội văn minh. 

Câu chuyện về Chu Ngọc Quang Vinh là một minh chứng rõ ràng cho sự thật này. Từ những bậc hiền triết và vĩ nhân khắp thế giới, chúng ta đều thấy rằng lòng biết ơn và sự trung thành với tổ quốc là những giá trị không thể thiếu. 

Như Mahatma Gandhi đã từng nhấn mạnh: “Trái tim không biết ơn là một trái tim đã chết.” Hay Nelson Mandela nói: “Không ai ra khỏi nước Nam Phi một mình, và không ai đi đâu một mình cả.” Những người như Vinh, nếu không biết trân trọng và bảo vệ quê hương, thì sẽ tự mình trở thành những "quả thối" trong xã hội, không thể tồn tại lâu dài.

Hành động của Chu Ngọc Quang Vinh cần phải bị lên án đúng mức để bảo vệ những giá trị cốt lõi của dân tộc và để nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm đối với đất nước. Sự vô ơn, xấc láo sẽ không bao giờ được dung thứ, và những ai đi ngược lại với những giá trị cốt lõi của dân tộc sẽ tự mình hủy hoại tương lai và bị xã hội loại bỏ, đúng như cổ nhân đã dạy "quả thối sẽ tự rụng".

Trong thời đại công nghệ số, mỗi phát ngôn và hành động trên mạng xã hội đều có sức ảnh hưởng sâu rộng. Những lời nói thiếu suy nghĩ không chỉ gây hại cho bản thân mà còn tác động tiêu cực đến cả cộng đồng và thậm chí là hình ảnh quốc gia. Điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ trách nhiệm của mình trước mỗi lời nói, mỗi hành động, để không mắc phải những sai lầm như Chu Ngọc Quang Vinh.

16 nhận xét:

  1. Chu Ngọc Quang Vinh – Thằng Hỗn Láo Mất Dạy

    Chào anh em, hôm nay mình lại phải tốn thời gian viết về một thằng trẻ ranh, tên là Chu Ngọc Quang Vinh. Thằng này là cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia, nhưng đừng tưởng nó là niềm tự hào gì của đất nước. Thằng này chính xác là một quả thối, sớm muộn gì cũng tự rụng thôi.

    Mình không hiểu sao cái loại như nó lại có thể vô ơn đến mức đó. Sinh ra và lớn lên ở đất nước này, ăn học đầy đủ, thế mà quay lưng lại chửi bới đất nước, phủ nhận tất cả những gì quê hương đã dành cho nó. Chưa kể, nó còn mơ tưởng đến cái gì "cuộc sống ở nước ngoài" rồi bô bô phỉ báng giáo dục trong nước. Anh em nghĩ xem, cái loại phản bội trắng trợn thế này có đáng bị lên án không?

    Nói thật, nhìn cái mặt nó mà thấy ngứa mắt. Đáng lẽ ra nó phải biết ơn quê hương, nơi đã nuôi nó lớn lên, nhưng không, nó chọn cách phản bội, xấc láo, tự làm mất hết sự kính trọng từ cộng đồng. Đúng là "quả thối" không thể giữ được lâu trên cây, sớm muộn cũng tự rụng thôi.

    Mình còn nhớ, khi dư luận phẫn nộ, nó cũng cố bịa ra cái lời xin lỗi qua loa trên mạng xã hội. Mình nghe mà phát ngán, thiếu chân thành, giả tạo. Đáng ra nó nên hiểu rằng một khi đã làm sai thì phải nhận sai một cách đàng hoàng. Đằng này, nó lại tiếp tục thể hiện cái thái độ xấc xược, không thèm sửa sai, tự mãn về cái sự "thông minh" của mình.

    Anh em ạ, cái loại người như Chu Ngọc Quang Vinh, có thể thông minh đấy, nhưng thiếu lòng biết ơn, thiếu trung thành với quê hương thì cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Dù có tài giỏi đến đâu, một khi phản bội đất nước, thì sớm muộn cũng bị đào thải, bị xã hội loại bỏ.

    Đọc đến đây, anh em nhớ một điều: lòng biết ơn, trung thành với quê hương là nền tảng để con người phát triển. Mấy thằng vô ơn, phản bội như Vinh, dù có khoe khoang tài giỏi thế nào, cũng chỉ là tạm thời, không tồn tại lâu dài đâu.

    Nhìn vào câu chuyện này, mình chỉ muốn nhắn với anh em rằng: hãy biết quý trọng và biết ơn những gì quê hương đã mang lại. Đừng như cái thằng Vinh kia, cuối cùng chỉ tự làm xấu mặt mình, trở thành trò cười cho thiên hạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh19:49 11/9/24

      Tôi không ngạc nhiên, vì chu x đã cực đoan từ trước, vả lại, cái văn mà ổng chu viết, nó giống như nhờ AI đánh máy để chối tội. Thế là hết…

      Xóa
  2. Thái độ hỗn láo của Chu Ngọc Quang Vinh có thể xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

    Thiếu nhận thức đúng đắn về giá trị của quê hương và sự giáo dục: Một trong những nguyên nhân chính có thể là sự thiếu hiểu biết về những giá trị mà quê hương và đất nước đã mang lại cho mình. Vinh có thể không nhận thức được rằng những điều kiện giáo dục và môi trường phát triển mà anh ta có được là kết quả của sự cố gắng không ngừng của cả một dân tộc qua nhiều thế hệ. Sự thiếu nhận thức này dẫn đến việc anh ta không biết trân trọng và thể hiện sự vô ơn đối với nơi đã nuôi dưỡng mình.

    Ảnh hưởng của môi trường và văn hóa nước ngoài: Vinh từng nhắc đến việc tiếp cận với văn hóa phương Tây từ khi còn trẻ. Có thể trong quá trình này, anh ta đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những quan điểm và giá trị từ bên ngoài, dẫn đến việc anh ta so sánh và cảm thấy thất vọng với những gì mình nhận được từ quê hương. Sự thiếu chín chắn trong việc tiếp nhận và đánh giá các giá trị khác nhau có thể khiến Vinh nảy sinh cảm giác tiêu cực và phê phán hệ thống giáo dục và đất nước của mình.

    Sự thiếu trách nhiệm và chín chắn trong suy nghĩ: Sự phản ứng của Vinh trước phản ứng của dư luận, bao gồm cả lời xin lỗi thiếu chân thành và thái độ xấc láo, có thể cho thấy sự thiếu trách nhiệm và chưa chín chắn trong suy nghĩ của anh ta. Anh ta có thể chưa thực sự hiểu được hậu quả của những lời nói và hành động của mình, cũng như tầm quan trọng của việc tôn trọng và biết ơn những người đã giúp mình có được những gì hôm nay.

    Ảo tưởng về bản thân và cảm giác ưu việt: Việc từng tham gia một chương trình như Đường lên đỉnh Olympia có thể đã khiến Vinh phát triển một cảm giác ưu việt, cho rằng mình tài giỏi hơn người khác. Sự ảo tưởng về bản thân có thể khiến anh ta coi thường những giá trị truyền thống và cảm thấy không cần phải tôn trọng hoặc biết ơn quê hương.

    Sự thiếu trải nghiệm thực tế: Có thể Vinh chưa thực sự đối mặt với những khó khăn, thách thức trong cuộc sống và chưa hiểu được giá trị của sự ổn định và những cơ hội mà quê hương mang lại. Khi chỉ nhìn thấy những khía cạnh tiêu cực hoặc những hạn chế mà mình cảm nhận được, anh ta dễ dàng đánh mất lòng biết ơn và có những phát ngôn hỗn láo.

    Những nguyên nhân trên có thể đã đóng góp vào việc hình thành thái độ hỗn láo và vô ơn của Chu Ngọc Quang Vinh. Tuy nhiên, điều quan trọng là qua những phản ứng của dư luận và những bài học cuộc sống, anh ta có thể có cơ hội để nhìn nhận lại bản thân và thay đổi thái độ của mình.

    Trả lờiXóa
  3. Hành động của Vinh đã khiến không ít người cảm thấy bị phản bội. Những người từng theo dõi và ủng hộ cậu trong hành trình tại Đường lên đỉnh Olympia, nơi cậu đã được tôn vinh, nay lại chứng kiến một sự lột xác đầy thất vọng. Thay vì tận dụng cơ hội để cống hiến cho quê hương, Vinh đã chọn con đường quay lưng, chỉ trích và phủ nhận.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. một người học sinh, sinh viên, khi họ đã đạt được một số những thành tựu nhất định nào, thì họ sẽ luôn nhớ về những người thầy, cô, những người đã luôn sát cánh cùng mình để có được những thành công đó, chứ không phải tỏ ra thái độ vô ơn như này

      Xóa
  4. sự xấc láo của Chu Ngọc Quang Vinh xuất phát từ nhiều nguyên nhân phức tạp, bao gồm môi trường ảnh hưởng tiêu cực, thiếu nhận thức về giá trị dân tộc, sự mơ mộng sai lầm về cuộc sống ở nước ngoài, và thiếu sự hướng dẫn đúng đắn từ gia đình và xã hội. Việc nhận diện và hiểu rõ những nguyên nhân này là cần thiết để không chỉ lên án hành vi của Vinh mà còn giúp thế hệ trẻ tránh đi vào vết xe đổ tương tự.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. họ được vòng nguyệt quế họ trả ơn thầy cô gia đình bạn bè còn chả hết, đây thì quay ngoắt và coi cuộc thi như là một giai đoạn trong tư duy lệch hướng của bản thân, thật không thể chấp nhận được, vì sao một người còn trẻ tuổi mà đã có những suy nghĩ sai lệch như này nhỉ

      Xóa
  5. Câu chuyện về Chu Ngọc Quang Vinh là một lời cảnh tỉnh cho thế hệ trẻ về trách nhiệm cá nhân trong từng lời nói và hành động, đặc biệt là trong thời đại công nghệ số. Mạng xã hội không phải là nơi để phát ngôn bừa bãi mà không lường trước hậu quả. Mỗi cá nhân cần phải hiểu rõ rằng, những gì mình nói và làm đều có thể gây ảnh hưởng sâu rộng đến cả cộng đồng và đất nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. gia đình và nhà trường cần phải xem lại những hình thức giáo dục cho đối tượng này, không thể nào lại để cho một cá nhân còn trẻ tuổi có những tư duy lệch lạc như vậy, không xử lí kịp thời sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng hơn, thậm chí ảnh hưởng đến đất nước

      Xóa
  6. Chu Ngọc Quang Vinh đã tự biến mình thành một biểu tượng của sự vô ơn và xấc láo, điều mà không ai muốn phải gánh chịu. Thay vì sử dụng tài năng và cơ hội để đóng góp cho đất nước, Vinh lại chọn con đường quay lưng, chê bai và phản bội. Hành động của cậu cần phải bị lên án mạnh mẽ, không chỉ để bảo vệ những giá trị cốt lõi của dân tộc mà còn là để nhắc nhở những người trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm đối với đất nước.

    Trả lờiXóa
  7. Qua cái nhận thức của thằng oắt này thì chúng ta cũng cần xem lại cuộc thi này và nên tung hô vừa các cháu thôi, bởi vì các cháu chỉ là học vẹt, nhớ lâu để vượt qua khối kiến thức của cuộc thi mà không phải đầu tư trí tuệ để nghiên cứu, khởi phát một sáng kiến, phát minh gì giúp ích cho dân cho nước ta cả . So với các HSSV đã có những công trình nghiên cứu về KHKT thì chỉ như đứa trẻ tiểu học mới đi học mà thôi!.

    Trả lờiXóa
  8. không ngờ một cậu bé được vòng nguyệt quế mà lại có những suy nghĩ như thế này, đọc những dòng viết kia thì có thể hiểu cậu ấp ủ những suy nghĩ này trong thời gian rất lâu rồi, nếu mà cứ im ỉm, mọi người cũng không biết gì thì quá là nguy hiểm luôn

    Trả lờiXóa
  9. Quay lưng lại với đất nước thì tương lai cũng chả ra gì, bản thân không cảm nhận được tại sao bình yên, hòa bình, được đi học hành mà chỉ coi như đó là điều hiển nhiên nó được hưởng thụ. Nhận thức kém cỏi, tuổi trẻ ngông cuồng, chưa hiểu hết các lĩnh vực, thấy cây nhưng không thấy rừng. Phải xử lý thật kiên quyết

    Trả lờiXóa
  10. em giỏi thì giỏi thật đấy, nhưng có tài mà không có đức thì cũng chỉ là người vô dụng thôi. Để em có thể lớn lớn yên bình, được an tâm ăn học mà không lo chiến tranh, đói kém là nhờ Đảng, nhờ cha ông ta hi sinh mới được như vậy. Em nói Đảng lừa dối dân, lừa dối mình, thế em có biết nhờ Đảng mới có mình không? Em tin bọn tư bản nó nói xấu Đảng, thế em có biết bọn nó đã bóc lột bao nhiêu tài nguyên và giết bao nhiêu dân mình không?

    Trả lờiXóa
  11. Ngu dốt đến đất nước mình mà còn không hiểu đất nước có ngày hôm nay là do đâu từ đâu có biết bao nhiêu người đã hy sinh đổ máu không và có biết ai lãnh đạo để có được hòa bình không . TGiấc mộng xuất ngoại , sang đấy bị nó coi như loại dân hạng 2 mà cứ vẻ vang lắm. Học được tý chữ Tây đã chê Làng.

    Trả lờiXóa
  12. Ờ thế cái ngân an không hiểu thằng bé nó nói gì à ? nếu nó chỉ nói thích ở nước ngoài thì ai mắng nó làm gì?, nhưng nó lại nói do được tiếp xúc văn hóa Phương Tây từ cuối năm cấp 2 nên nó mới biết việc nhà trường chúng ta dạy nó không hòa toàn là sự thật, chỉ biết lừa gạt dân ... vậy thì dạy điêu à , điêu môn gì, lừa gạt nó cái gì?- toán, lý, hóa, KHKT, địa lý, lịch sử vv... Nó nói tiếp xúc Phương Tây?, tiếp xúc ở đâu, nó đi nước nào mà nói rõ cho nó cái gì chúng ta dạy điêu, cái gì chúng ta lừa dân?, hay là nó tiếp xúc trên mạng và bọn phản động truyền cho nó?, nó đã biết là dạy điêu, lừa dân thì sao nó lại cố đi thi để đạt kết quả cao hòng được ra nước ngoài?. Nó thích ra nước ngoài có nhiều cách sao nó cứ cố đi bằng con đường thi do chúng ta tổ chức nhưng bọn nước ngoài chờ sẵn để hớt tay trên chúng ta? vv... do thời lượng ít nên chúng ta chỉ đặt bấy nhiêu câu hỏi thì cũng đủ thấy nó là loại người ăn cháo đá bát, vô ơn mà xấc láo rồi, mặt thì không có tý chữ nhân nào, ngữ ấy bênh làm gì?.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog