Chia sẻ

Tre Làng

Trò hề của nhóm cờ ba sọc: Buôn hận thù bán ảo tưởng

Lâm Trực@

Hà Nội, 7/10/2024 - Trong suốt 49 năm kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, nhóm cờ ba sọc (cờ vàng) vẫn tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa bằng những hành động phản đối, kích động hận thù và tung hô quá khứ thảm bại của mình. Điển hình là những cuộc biểu tình mà nhóm này tổ chức mỗi khi các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam có chuyến công du ra nước ngoài. Tuy nhiên, kết quả mà họ nhận được lại là sự thất bại liên tiếp, như một vở kịch đã cũ, diễn đi diễn lại mà không có khán giả.

Gần đây nhất, khi Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam, ông Tô Lâm, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 tại Pháp, nhóm cờ ba sọc ở châu Âu lại giở chiêu trò cũ: tổ chức biểu tình phản đối. Tuy nhiên, như thường lệ, cuộc biểu tình đã thất bại thảm hại. Chỉ vỏn vẹn chưa đến 100 người tham gia, trong khi hy vọng của nhóm này là có thể thu hút được đông đảo người Việt kiều đến "góp sức." Đáng buồn thay, không một ai còn mặn mà với những lời kêu gọi vô nghĩa của họ.

Không chỉ ở châu Âu, vào tháng 9 vừa qua, khi ông Tô Lâm tới Mỹ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai tại Liên Hợp Quốc, đám cờ ba sọc tại Mỹ cũng từng tổ chức một cuộc biểu tình với mong muốn làm gián đoạn chuyến công du này. Ban tổ chức đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, thuê hẳn ba xe ca lớn từ Trung tâm Eden, một khu mua sắm của cộng đồng người Việt tại Virginia, với hy vọng sẽ kéo lên New York để biểu tình. Tuy nhiên, dù đã hô hào khản cổ, nài nỉ, và thậm chí lôi kéo hết sức, kết quả chỉ có hơn 30 người tham gia, khiến kế hoạch thuê xe trở thành một trò cười.

Sự thất bại liên tiếp của nhóm cờ ba sọc không chỉ là do sự yếu kém trong khâu tổ chức mà còn đến từ việc cộng đồng người Việt kiều đã quá quen thuộc và chán ngán với những chiêu trò của họ. Người Việt ở nước ngoài không còn bị cuốn theo những luận điệu hận thù, kích động vô căn cứ. Họ hiểu rằng những người đứng sau các cuộc biểu tình này không thực sự đại diện cho cộng đồng, mà chỉ là một nhóm nhỏ cố bám víu vào quá khứ và lợi dụng những cảm xúc tiêu cực để kiếm lợi cho bản thân.

Điều đáng chú ý là những cuộc biểu tình như thế này chưa bao giờ mang lại bất kỳ kết quả nào ngoài việc phơi bày sự lạc lõng của nhóm cờ ba sọc trong bối cảnh quốc tế hiện đại. Trong khi Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, các lãnh đạo Việt Nam được chào đón và ghi nhận bởi các quốc gia khác, thì nhóm cờ ba sọc vẫn loay hoay với những chiêu trò lố bịch và không hiệu quả.

Thực tế đã chứng minh rằng những nỗ lực của nhóm cờ ba sọc chỉ làm xấu mặt chính họ, chứ không gây ảnh hưởng gì đến hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Họ không nhận ra rằng thời đại đã thay đổi, người dân Việt Nam và cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã tiến xa hơn những mâu thuẫn cũ kỹ mà nhóm cờ ba sọc vẫn cố níu giữ.

Nhìn chung, những cuộc biểu tình của nhóm cờ ba sọc chỉ là sự nhắc lại những thất bại cay đắng của họ trong quá khứ, một quá khứ mà họ không thể buông bỏ. Và chính vì không thể thoát ra khỏi ảo tưởng của mình, họ vẫn tiếp tục thất bại, hết lần này đến lần khác, trong khi Việt Nam ngày càng phát triển và vươn lên mạnh mẽ.

5 nhận xét:

  1. bọn này cũng có mãi một trò biểu tình vô nghĩa thôi, suốt bao nhiêu năm trời rồi. Không hiểu sao bọn nó vẫn sống trong cái vọng tưởng, cùng với lối tư duy lệch lạc như vậy. Phải chăng do bọn nó không nhận thức được hay là do đồng tiền của bọn Mẽo làm mờ mắt vậy nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  2. chắc là bí ideal hoặc là bị bố mẽo bắt chạy dealine chứ sao lại có cái trò tổ chức biểu tình kiểu thiếu kinh phí như thế được. Mấy ông bà 3 que giờ cũng già cả hết rồi, vài thằng cũng quen mùi đất rồi, giờ lo cơm ăn áo mặc, lo làm nail với chát vữa chứ ai rảnh mà đi biểu tình nữa

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh23:55 6/10/24

    Nửa thể ký rồi . Diễn mãi trò này mà không thấy chán , thấy nhục .Chả lẽ chúng không có " nguồn sống " nào ngoài trò bẩn này ư ? Đúng là lũ ngợm !

    Trả lờiXóa
  4. Không hiểu sao bọn này cứ phải cố gắng đi biểu tình làm gì nhỉ, có thay đổi được việc chúng nó không có nước, không có dân tộc và chỉ sống bám, dựa hơi nước ngoài thôi. Có khi Mẽo không cần nữa thì không biết chúng sẽ đi về đâu.

    Trả lờiXóa
  5. Bọn này ngoài việc làm tay sai cho Mẽo thì không biết chúng có làm được trò trống gì có ích cho xã hội nữa. Giờ không có chuyện tổ chức biểu tình nữa đâu, toàn tự nổ với xuyên tạc thôi, hơi đâu mà làm cái chuyện đấy. Mấy thằng cha ba sọc giờ chắc cũng sắp xuống lỗ hết rồi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog