Chia sẻ

Tre Làng

Công an Thủ đô gưỡng mẫu trong công cuộc tinh gọn bộ máy

Lâm Trực@

Thanh Hóa, 24/2/2026 - Đây là câu chuyện về tinh thần gương mẫu trong ngành Công an - đó là câu chuyện của Công an Thành phố Hà Nội. Đây không chỉ là câu chuyện về sắp xếp tổ chức hay tinh gọn bộ máy, mà là minh chứng sống động cho lòng trung thành với Đảng, với Nhà nước, và khát vọng vì một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng.

Chúng ta đang sống trong một thời khắc lịch sử, nơi mỗi quyết định, mỗi hành động đều mang ý nghĩa định hình tương lai. Bộ Công an, với vai trò là ngọn cờ đầu, đã mạnh mẽ tiên phong trong việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp tổ chức theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Đây không chỉ là một nhiệm vụ hành chính, mà là lời cam kết sâu sắc với nhân dân - rằng chúng ta sẽ xây dựng một lực lượng công an vững mạnh, hiện đại, đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của thời đại. Chính Bộ Công an đã đặt nền móng, mở lối để các đơn vị địa phương, trong đó Công an Thành phố Hà Nội, tiếp bước với tinh thần thần tốc và sáng tạo không ngừng.

Tại Thủ đô ngàn năm văn hiến, Công an Thành phố Hà Nội đã trở thành biểu tượng của sự chủ động và gương mẫu. Với quyết tâm không tổ chức Công an cấp huyện, lực lượng này đã nhanh chóng triển khai kế hoạch tinh gọn tổ chức theo Kế hoạch số 282 của Đảng ủy Công an Trung ương và Kế hoạch số 270 của Đảng ủy Công an Thành phố. Chỉ trong gần một tháng, từ ngày 31/1/2025, Công an Hà Nội đã làm nên kỳ tích: chấm dứt hoạt động của 30 đơn vị Công an cấp huyện mà không để xảy ra bất kỳ gián đoạn nào trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Đây là minh chứng cho tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” - một sự linh hoạt, sáng tạo và trách nhiệm cao cả.

Dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an Thành phố, quá trình sắp xếp diễn ra nhanh gọn, hiệu quả, không bỏ trống địa bàn, không làm xáo trộn tổ chức. Công tác cán bộ - “then chốt của then chốt” - được đặt lên hàng đầu, với sự công khai, minh bạch và dân chủ. Những cán bộ có tư duy đổi mới, năng động, dám nghĩ, dám làm đã được tin tưởng giao phó trọng trách, trong khi những hạn chế được thẳng thắn nhìn nhận và thay thế. Đây chính là cách mà Công an Hà Nội đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của hiệu quả và đột phá.

Nhưng điều khiến tôi thực sự xúc động, và tôi tin rằng quý vị cũng sẽ cảm nhận như vậy, chính là tinh thần gương mẫu của những người lãnh đạo Công an Hà Nội. Trong đợt sắp xếp này, 59 cán bộ, chỉ huy đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi - từ các Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện, đến các Đội trưởng, Trưởng Công an cấp xã. Thậm chí, 10 đồng chí giữ vai trò trưởng phòng và tương đương còn xung phong xin đảm nhận những vị trí thấp hơn. Đây không chỉ là hành động cá nhân, mà là biểu tượng của một tinh thần tập thể cao quý: đặt lợi ích của Đảng, của Nhà nước, của ngành Công an lên trên quyền lợi cá nhân.

Hãy tưởng tượng xem, trong mỗi quyết định ấy là sự trăn trở, là lòng quả cảm và là niềm tin mãnh liệt vào sứ mệnh chung. Những con người này đã chọn cách hy sinh thầm lặng để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó. Họ là ngọn lửa soi đường, là bài học sống động về sự tận tụy và trách nhiệm - những giá trị cốt lõi mà chúng ta cần lan tỏa trong mỗi trái tim, mỗi hành động.

Công an Thành phố Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp nội bộ. Họ còn quan tâm sâu sắc đến quyền lợi của cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng, giải quyết thỏa đáng từng tâm tư, nguyện vọng chính đáng. Đây là cách mà lực lượng này khẳng định cam kết: không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình đổi mới. Kết quả là một bộ máy tinh gọn hơn, hiệu quả hơn, sẵn sàng phục vụ nhân dân Thủ đô tốt hơn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Hà Nội và cả đất nước.

Việc tinh gọn bộ máy Công an Hà Nội không chỉ là một bước đi chiến lược, mà còn là lời hứa với nhân dân về một lực lượng công an gần dân, vì dân, và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là bước đệm để bảo đảm an ninh, trật tự, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, từ đó mở ra những cơ hội đột phá cho Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tôi tin rằng, với sự tiên phong của Bộ Công an, sự gương mẫu của Công an Hà Nội, và tinh thần hy sinh của từng cán bộ, chúng ta sẽ cùng nhau viết nên những trang sử mới - trang sử của đoàn kết, đổi mới và thịnh vượng. Hãy cùng nhau tiến bước, vì một Thủ đô vững mạnh, vì một Việt Nam hùng cường!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog