Lâm Trực@
Đà Nẵng, ngày 24/4/2025 - Huỳnh Thục Vy, cái tên từng làm dậy sóng dư luận với hành vi xúc phạm quốc kỳ, mới đây lại xuất hiện với bài viết tự sự mang tên “Huỳnh Thục Vy mắc một món nợ khổng lồ”. Lời lẽ của cô ta, thoạt nhìn, tưởng như một khúc bi ca đầy cảm xúc, một lời sám hối chân thành. Nhưng, dưới ánh sáng của sự thật, đó chỉ là lớp son phấn dày cộp che đậy gương mặt phản bội, một màn kịch vụng về nhằm đánh bóng bản thân và tiếp tục con đường chống phá nhà nước dưới vỏ bọc mới, tinh vi hơn.
Trong bài viết, Huỳnh Thục Vy khéo léo dệt nên câu chuyện về “món nợ” với cha, em trai, con gái, bạn bè, và cả những người quay lưng với cô ta. Cô ta tự họa mình như một nữ chiến binh bất khuất, hy sinh vì “lý tưởng dân chủ, nhân quyền và tự do”. Nhưng xin thưa, lý tưởng gì khi cô ta dám xịt sơn lên lá cờ Tổ quốc - biểu tượng thiêng liêng của dân tộc? Hành vi ấy không phải là “tự do” mà là sự phỉ báng trắng trợn, là tội ác đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.
Vy nhắc đến cha mình, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, người từng chịu án tù vì chống chính quyền, như một ngọn đuốc soi đường. Nhưng cô ta cố tình che giấu sự thật rằng cha con cô ta đã tiếp tay cho các thế lực thù địch, nhận tài trợ từ các tổ chức phản động như Việt Tân, Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Đình Thắng để thực hiện các hoạt động lật đổ chính quyền. “Mang nợ” cha ư? Không, Vy chỉ đang kế thừa một di sản hận thù, một con đường sai lầm mà cô ta cố tình tô vẽ bằng những lời lẽ hoa mỹ để đánh lừa dư luận.
Cô ta kể về em trai, Huỳnh Trọng Hiếu, như một người âm thầm gánh chịu, nhưng lại né tránh sự thật rằng chính cô ta đã kéo cả gia đình vào vòng xoáy bất ổn, đối mặt với pháp luật vì những hành động chống phá. Vy “mang nợ” con gái, nhưng lại ngụy biện rằng cô ta đấu tranh để con mình “sống trong một đất nước mà nói thật không còn là tội”. Thật lố bịch! Một người mẹ xúc phạm quốc kỳ, công khai bôi nhọ lãnh đạo, lại dám nói về “sự thật” và “tình yêu tổ quốc”? Đó chỉ là lớp son phấn che đậy sự ích kỷ, bất chấp tương lai của chính con mình.
Vỏ bọc mới, bản chất không đổi
Điểm nhấn trong bài viết là tuyên bố của Vy rằng cô ta sẽ “không còn nhân danh đấu tranh để chống lại bất kỳ ai”, mà chỉ “sống đúng với tiếng nói bên trong”. Đây là một chiêu trò tinh vi, một sự chuyển hướng chiến thuật để tiếp tục con đường chống phá bằng lối viết ủy mị, đánh vào cảm xúc của những người nhẹ dạ. Lời lẽ về “lòng thương” và “niềm tin rằng con người có thể tốt với nhau” chỉ là lớp son phấn mới, che giấu ý đồ kích động, chia rẽ, và làm suy yếu niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
Hãy nhìn lại hành trình của Huỳnh Thục Vy: từ việc tham gia các khóa huấn luyện lật đổ chính quyền ở nước ngoài, làm chủ tịch “Hội Phụ nữ Nhân quyền” - một tổ chức trá hình để chống phá - đến việc buôn bán vật phẩm mang cờ ba sọc, và đỉnh điểm là hành vi xúc phạm quốc kỳ. Những hành động này đều được hậu thuẫn bởi các tổ chức phản động hải ngoại, như đã được vạch trần trong các tài liệu tố cáo. Cô ta từng bị chính “đồng bọn” trong làng dân chủ chỉ trích vì sự kiêu ngạo, ích kỷ, và động cơ “xuất ngoại” bằng mọi giá. Vậy mà giờ đây, Huỳnh Thục Vy lại đóng vai một người phụ nữ “sống trọn vẹn”, “lắng nghe tiếng gọi từ sâu trong tim”. Thật là một màn kịch đáng khinh!
Huỳnh Thục Vy từng được pháp luật Việt Nam khoan hồng, cho tại ngoại để nuôi con nhỏ, nhưng cô ta không biết trân trọng cơ hội ấy. Thay vì sửa chữa sai lầm, cô ta tiếp tục thách thức pháp luật, và nay lại giở chiêu bài tự sự để đánh lừa dư luận. Giờ đây, khi cô ta tiếp tục con đường sai trái dưới lớp son phấn “sống thật”, cơ quan chức năng cần cảnh giác và có biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, không để những hành vi như của Vy tiếp tục gây rối loạn xã hội, làm tổn hại đến lợi ích quốc gia.
Gương mặt thật sau lớp son phấn
Huỳnh Thục Vy không phải là “nạn nhân” hay “người hùng” như cô ta tự nhận. Cô ta là một kẻ phản bội, đã chọn đứng về phía các thế lực thù địch để chống lại dân tộc mình. Bài viết tự sự của cô ta, dù được tô vẽ bằng cảm xúc, không thể che giấu bản chất: một kẻ ngoan cố, tiếp tục con đường chống phá bằng những thủ đoạn mới. Nhân dân Việt Nam, với lòng yêu nước và niềm tin vào công lý, sẽ không bao giờ bị đánh lừa bởi lớp son phấn giả dối ấy.
Hỡi Huỳnh Thục Vy, hãy dừng lại trước khi quá muộn! Đừng để những “món nợ” mà cô tự nhận trở thành gánh nặng không thể cứu vãn, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và đất nước. Pháp luật sẽ không dung thứ cho kẻ xúc phạm Tổ quốc, và lịch sử sẽ mãi ghi dấu cô như một vết nhơ của sự phản bội nếu cô tái phạm.
Thật đáng buồn đằng sau một khuôn mặt xinh đẹp, những lời lẽ hoa mỹ lại là một tâm hồn, tư tưởng thối nát, phản động, sẵn sàng đạp lên biểu tượng tổ quốc, đồng bào, dân tộc để thoã mãn ham muốn “xuất ngoại” ích kỷ, nông cạn của cô ta. Hành vi của Vy cần nhận sự xử phạt nghiêm minh của pháp luật. Và có lẽ, đến lúc cô ta được thoả mãn ước mơ “xuất ngoại” lại thấy rằng cuộc sống ở VN quá sung sướng so với đi ăn xin lòng thương hại ở đất khách quê người bằng cách quay lưng dẫm đạp lên đồng bào mình. Dẫu sao cô ta cũng chả phải trường hợp đầu tiên vỡ mộng về xứ cờ hoa dân chủ….
Trả lờiXóa