Lâm Trực@
Hà Nội, ngày 22/4/2025 - Tôi ngồi đây, lặng lẽ lướt qua những dòng tin tức nóng hổi về vụ lùm xùm của BTV Quang Minh và MC Vân Hugo, hai gương mặt từng được công chúng yêu mến, nay lại trở thành tâm điểm chỉ trích vì quảng cáo “lố” một sản phẩm sữa. Không chỉ là chuyện vi phạm pháp luật, câu chuyện này còn phơi bày một góc khuất đáng buồn: sự xuống cấp của đạo đức nghề nghiệp, sự thiếu trách nhiệm với cộng đồng và cái giá của lòng tham dưới ánh hào quang phù phiếm.
Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - đã thẳng thắn chỉ ra những sai phạm của hai nhân vật nổi tiếng này. MC Vân Hugo, với giọng điệu đầy thuyết phục, từng tuyên bố rằng chỉ cần uống sữa đều đặn từ 3 đến 6 tháng, trẻ em có thể tăng chiều cao tới 3-5 cm. Một phát ngôn nghe qua tưởng chừng vô hại, nhưng lại nguy hiểm bởi nó đánh vào lòng tin của hàng triệu phụ huynh. Bà Huyền nhấn mạnh rằng không có bất kỳ tài liệu khoa học nào chứng minh sản phẩm này có công dụng như vậy. Đây là hành vi gây nhầm lẫn, đánh lừa người tiêu dùng. BTV Quang Minh, một gương mặt tưởng chừng uy tín của làng truyền hình, cũng không khá hơn. Anh ta quảng cáo rầm rộ về những thành phần dinh dưỡng không hề có trong danh mục công bố chính thức của sản phẩm, thậm chí còn lôi tên bác sĩ vào để tăng độ tin cậy. Hành vi này, theo bà Huyền, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là một dạng lừa dối trắng trợn, gây nhầm lẫn về chất lượng và công dụng sản phẩm. Kết quả? Quang Minh đối mặt với mức phạt 37,5 triệu đồng, còn Vân Hugo bị đề xuất phạt tới 70 triệu đồng. Nhưng liệu số tiền này có đủ để rửa sạch vết nhơ trên danh tiếng của họ? Tôi e rằng không.
Câu chuyện của Quang Minh và Vân Hugo không chỉ là vấn đề pháp lý. Nó là hồi chuông cảnh tỉnh về sự tha hóa trong đạo đức nghề nghiệp của những người làm truyền thông. Là những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn, họ không chỉ đại diện cho bản thân mà còn là hình mẫu cho hàng triệu khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Thế nhưng, thay vì dùng ảnh hưởng của mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, họ lại chọn cách đánh đổi uy tín để đổi lấy lợi ích cá nhân. Tôi không khỏi tự hỏi: Liệu họ có từng nghĩ đến hậu quả của những lời nói dối? Những bà mẹ nghèo khó, những gia đình chắt chiu từng đồng để mua sữa với hy vọng con mình cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn - họ sẽ cảm thấy thế nào khi biết mình bị lừa? Những đứa trẻ, với cơ địa khác nhau, không thể đạt được hiệu quả như lời quảng cáo - ai sẽ chịu trách nhiệm cho những tổn thương tâm lý của chúng? Đằng sau mỗi lời nói dối là những giọt nước mắt, là niềm tin bị phản bội, là những giấc mơ bị đánh cắp.
Hơn thế nữa, hành vi này còn phản ánh một căn bệnh trầm kha của xã hội: sự thờ ơ với trách nhiệm cộng đồng. Là người của công chúng, Quang Minh và Vân Hugo không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của khán giả. Thế nhưng, họ đã chọn cách phớt lờ trách nhiệm ấy, để lòng tham dẫn dắt. Họ quên rằng, danh tiếng không phải là thứ mua được bằng tiền, mà là thứ được xây dựng từ lòng trung thực, sự cống hiến và tình yêu thương dành cho cộng đồng.
Sau scandal, cả Quang Minh và Vân Hugo đều nhanh chóng đăng tải lời xin lỗi công khai. Quang Minh thừa nhận rằng anh đã không đủ cẩn trọng, rằng đây là một sai lầm và cũng là bài học cay đắng trong sự nghiệp. Vân Hugo cũng bày tỏ sự hối lỗi vì đã cá nhân hóa hiệu quả mà con trai cô nhận được để quảng bá. Những lời lẽ này, thoạt nghe, dường như đầy ăn năn. Nhưng liệu đó có phải là sự hối lỗi thật sự, hay chỉ là một chiêu trò để xoa dịu dư luận? Tôi không phủ nhận rằng ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng một lời xin lỗi chân thành phải đi kèm với hành động sửa chữa. Quang Minh và Vân Hugo cần làm gì để lấy lại niềm tin? Họ có dám đứng lên, dùng chính ảnh hưởng của mình để cảnh báo người tiêu dùng về những quảng cáo sai sự thật? Họ có sẵn sàng hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng bởi hành vi của mình? Hay họ chỉ dừng lại ở những dòng trạng thái, rồi tiếp tục cuộc sống hào nhoáng như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
May mắn thay, trong bóng tối của sự dối trá, vẫn còn đó ánh sáng của lương tri. Cộng đồng mạng, với sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm, đã nhanh chóng lên tiếng phản đối. Những bài viết phẫn nộ, những bình luận chỉ trích không chỉ là sự giận dữ, mà còn là tiếng nói của những con người không chấp nhận sự lừa dối. Chính họ đã khiến vụ việc được đưa ra ánh sáng, buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc. Đây là minh chứng rằng, dù xã hội có lúc bị che mờ bởi những giá trị lệch lạc, thì lòng trung thực và tinh thần cộng đồng vẫn luôn tồn tại. Những người dân bình thường, những khán giả vô danh, chính là những người hùng thầm lặng, giữ cho ngọn lửa công lý không bao giờ tắt.
Vụ việc của Quang Minh và Vân Hugo không chỉ là câu chuyện của hai cá nhân, mà là bài học cho tất cả những ai đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, nghệ thuật, hay bất kỳ ngành nghề nào có sức ảnh hưởng đến cộng đồng. Đừng để lòng tham làm lu mờ đạo đức. Đừng để ánh hào quang sân khấu che khuất trách nhiệm với xã hội. Và trên hết, đừng bao giờ đánh đổi niềm tin của khán giả vì những lợi ích tầm thường. Tôi nhớ đến lời dạy của Bác Hồ: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.” Những giá trị ấy không bao giờ lỗi thời. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng, dù ở vị trí nào, chúng ta cũng phải sống sao cho xứng đáng với lòng tin của cộng đồng, với lịch sử dân tộc, và với chính lương tâm mình.
Đêm đã khuya, tôi gấp máy tính lại, lòng vẫn nặng trĩu. Ngoài kia, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng tôi biết, ánh sáng thật sự chỉ đến khi mỗi người trong chúng ta chọn sống với lòng trung thực và trách nhiệm. Quang Minh, Vân Hugo, và tất cả những ai từng lầm lỡ - hãy đứng dậy, sửa sai, và chứng minh rằng các bạn xứng đáng với tình yêu của khán giả. Còn chúng ta, những người chứng kiến, hãy tiếp tục là ngọn lửa của công lý, để không một lời dối trá nào có thể che khuất ánh sáng của sự thật.
Trong đó, BTV Quang Minh dự kiến sẽ bị xử phạt 37,5 triệu đồng, bao gồm hai hành vi: Quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định, vi phạm tại điểm a, khoản 2, Điều 52 của Nghị định 138 và quảng cáo sử dụng tên của bác sĩ vi phạm quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 52 của Nghị định 38/2021
Trả lờiXóaVề vấn đề này những người nổi tiếng nói riêng và những người tham gia quảng cáo nói chung đều phải rút kinh nghiệm khi nhận bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào của các nhãn hàng phải kiểm tra kỹ về các giấy phép liên quan, về nội dung, kịch bản quảng cáo có vượt ra ngoài công dụng, tính năng thành phần của sản phẩm đó hay không
XóaSau buổi làm việc ngày 18/4 mới đây, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã lập biên bản xử lý và phạt MC-BTV Quang Minh 37,5 triệu đồng với hai hành vi quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định vi phạm tại điểm a-khoản 2 và điểm a-khoản 4, điều 52 của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ
Xóacác nghệ sĩ, người nổi tiếng phải rút kinh nghiệm, khi nhận bất cứ hợp đồng quảng cáo nào thì ngoài việc kiểm tra kỹ các giấy phép liên quan thì phải kiểm tra xem nội dung họ muốn mình quảng cáo trong kịch bản liệu có vượt ra ngoài công dụng, tính năng, thành phần không
XóaCòn Vân Hugo, với việc vi phạm quy định liên quan đến quảng cáo gây nhầm lẫn về chất lượng công dụng của sản phẩm, dự kiến mức phạt 70 triệu đồng, quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021
Trả lờiXóaNhững ngày qua, diễn viên Doãn Quốc Đam, MC Hoàng Linh bị nhắc đến nhiều vì xuất hiện trong video quảng cáo Cilonmum - sản phẩm nằm trong đường dây 573 nhãn hiệu sữa giả. Doãn Quốc Đam quảng cáo Cilonmum Colos IQ Grow 24h. MC Hoàng Linh nói hài lòng vì tìm được sữa tốt cho con. Diễn viên Doãn Quốc Đam đã lên tiếng đính chính về video quảng cáo sữa vào tối 16/4. Còn MC Hoàng Linh vẫn chọn cách im lặng trước sự việc
Trả lờiXóaqua làm việc với các trường hợp vi phạm quảng cáo trên mạng xã hội, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử nhận thấy vi phạm phổ biến nhất là quảng cáo vượt quá công dụng, gây nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm
Xóa